Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

1


HOA NỞ TRONG HUYỆT MỘ
Hoa nở bừng lên rạng đất trời
Mộ kia khăn trắng ấm hơi Người
Khóc chi thiếu nữ Si-on hỡi
Cởi bỏ tang sô trỗi dậy thôi!

HỌC GƯƠNG THÁNH PHÊ-RÔ, QUYẾT THEO THẦY!
Xin cầu bầu cùng Thiên Chúa nơi cao
Ban cho con được sức mạnh dồi dào
Giúp cho con mãi bám vào cây Thánh giá...

CHẾT THAY CHO DÂN!
Còn nghe trong gió phiêu diêu
Một lời ngắn ngủi, bao nhiêu mặn nồng:
“Sợ rằng nhân loại tiêu vong
Ta thà chịu chết để hòng cứu dân!”

CỬA MỒ ĐÃ MỞ RA!
Khi con có cảm giác Chúa vẫn ở bên con trong tăm tối lặng thầm.
Chợt, cửa hầm mộ mở toang
Những giải khăn tang vẫn còn bưng kín mắt
Nhưng ánh sáng đã tràn vào...

GIỜ CỦA NGƯỜI CHƯA ĐẾN!
Ơi, Người ơi! Con hiểu nỗi lòng Người
Người chờ đợi, để ý của Cha luôn tròn vẹn!
Dẫu biết rằng giờ đó sẽ đau thương.

HẠT GIỐNG TÁI SINH
Nào ta xây dựng tình người
Đẩy lui chinh chiến, khắp nơi thanh bình
Ta gieo hạt giống tái sinh
Ngày mai thế giới bình minh sáng ngời!

CÙNG MẸ, CON "XIN VÂNG"!
    Xin cho con hiệp một lòng
Vâng theo thánh ý vuông tròn đời con
    Một lòng một dạ sắt son
Vác cây thập giá đời con đến cùng.

ĐỪNG ĐỂ CON BAO GIỜ PHẢI KHÁT NỮA
Con bỏ phí... Bỏ phí hoang một mạch nước thần thiêng
Chúa đã riêng ban cho đời con bao ân tứ... 

XIN ĐƯỢC NGƯỜI THƯƠNG XÓT MÃI KHÔNG THÔI!
“Tội lỗi của con ư?
Ta đã chà đạp dưới chân tự thuở nào!
Lỗi lầm của con ư?
Ta đã quẳng vào đại dương của biển lòng Ta thương xót!"

NGẮM NHÌN GƯƠNG THÁNH CẢ
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!

TẠI SAO CHÚA DỰNG NÊN CÂY "TRÁI CẤM"
Eva đã phạm tội vì muốn được khôn ngoan
Cái khôn ngoan như con rắn xảo quyệt!
Có lẽ nào Adam tuyệt nhiên chẳng hay biết...

XIN MÃI CÙNG CON HÁT KHÚC TÂM GIAO!
Cuộc sống đối với con,
là một chuỗi những tháng ngày gian lao thử thách...

HÃY GIƠ CẢ MÁ BÊN TRÁI RA NỮA!
Lời Thầy mới thật lạ thường
Dạy con giơ má nhún nhường chịu oan!
Người ta đánh đập thân con
Thầy không bênh vực lại còn thế sao?

TÌM LÊN NÚI SỌ
Bỏ mình đi, con muốn bỏ mình đi
Dẫu thị phi, dẫu ê chề thất bại
Dẫu người đời bảo con là khờ dại
Con chẳng ngại chọn con đường theo Chúa...

CỬA SINH & CỬA TỬ
Cửa tử ư? Cửa mở ra con đường đầy hoa thơm quả ngọt!
Cửa sinh ư? Sao nó lại mở ra con đường đầy gian nan khốn khó!

ÉP-PHA-THA!
Chúa ơi xin hãy mở ra!
Xin mở đôi tai của con cho âm thanh vang dội
Cho con biết lắng nghe lời góp ý xây dựng của những người sống chung quanh
Cho con biết lắng nghe lời than van của những người anh em đang sầu khổ...

NGUYỆN LÀ MUỐI CHO ĐỜI!
Muối trắng ơi!
Giờ thì đời ta lại mặn lại nồng
Vì có Chúa chiếu tỏa ánh minh quang
Ta mong ướp cho đời thêm vị mặn...

CHẠNH LÒNG THƯƠNG...
Bao nhiêu cặp mắt hững hờ
Thì còn chừng ấy thờ ơ trong đời
Chỉ xin góp một nụ cười
Môi con đỏ thắm mong rồi nở hoa...

CHỈ CẦN TIN THÔI!
Dẫu hiểm trở, dẫu quan san
Chỉ cần vững bước, chỉ cần tin thôi
Đen nên trắng, úa nên tươi
Con được biến đổi nhờ Lời bảo ban!

CON ĐÃ ĐONG BẰNG CÁI ĐẤU NÀO?
Con đã đong những cái đấu nào cho người anh em đồng loại?
Một đấu đầy tràn chan chứa tình thương
Một đấu có cả sự hy sinh lẫn nhún nhường
Một đấu có những lời nói chân tình, vui tươi, dịu ngọt...

THEO NGƯỜI CHẲNG NGẠI LÊN NON!
Chúa ơi, lời Chúa hôm nay
Nhẹ tênh như thể áng mây trên trời
Con xin theo Chúa một đời
Quyết tâm bỏ hết lỗ lời thế gian!

XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON NÊN MỘT!
Buổi tiệc ly, trước ngày lên núi Sọ
Gió hắt hiu nghe tiếng Chúa nguyện cầu
Ánh trăng sầu lặng im trong vườn Giệt... 

XIN LÀM THÂN TẦM GỞI!
Chúa ơi!
Tầm gởi con quyết bám vào thập giá
Xin giúp con trổ hoa, trổ lá giữa đời thường!

TÁM MỐI PHÚC THẬT
Con luôn khao khát làm người
Một người công chính như Lời Chúa khuyên
Nhưng con tội lỗi triền miên
Làm sao con thỏa nỗi niềm, Chúa ơi?

Sáng nay mưa thật lớn...
Ồ! Có phải những cánh hoa hồng đang rơi?
Chị Tê-rê-sa ơi
Hai chị em mình cùng chơi trò chơi nhé!

KHỞI NGUYÊN
Cha đã sai Người Con duy nhất
Xuống thế làm người khiến mặt đất đổi thay
Kể từ đêm nay mọi sự sẽ khởi đầu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét