NGƯỜI ANH TÊN GIÊSU TRONG THƠ VÀ
NHẠC...
Mời nghe bài hát VÌ XƯA TA KHÁT(nhạc sĩ PHẠM
TRUNG phổ thơ NGƯỜI ANH TÊN GIÊ-SU): ca sĩ BÍCH HIỀN
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá đợi chờ
Tôi đến gặp anh qua một người hành khất
Tất tả bóng chiều, anh ngồi bên ngã tư đường lặng
lẽ...
CÁNH HẠC TRONG SƯƠNG
Con là cánh hạc mỏng trong sương
Trời đất mênh mang lẽ dặm trường
Khắc khoải hồn con tìm ý Chúa
Phận người lưu lạc chốn tha hương...
Mời nghe bài hát: TIẾNG HẠC KÊU SƯƠNG(Nhạc sĩ
PHẠM TRUNG phổ thơ)
ĐÔI CÁNH TIN YÊU
Lạy Chúa Thánh Thần!
Ngài đã ban cho con một đôi cánh
Đôi cánh của niềm tin và của tình yêu rộng mở
Để con bay vào đời giục hoa nở mùa xuân...
Mời nghe
bài hát ƠI CHÚA THÁNH THẦN!: ca sĩ DIỆU HIỀN
DẠ KHÚC THIÊN THẦN
Đêm nay tuyết trắng hân hoan
Đất trời se kết rộng loan Tin Mừng...
Mời nghe
bài hát DẠ KHÚC THIÊN THẦN: ca sĩ BÍCH HIỀN
LỜI NGUYỆN BÊN MÁNG CỎ
Chúa ơi! Con phận cỏ rơm
Mọn hèn nhưng cố vàng ươm giữa đồng
Cọng
rơm con rải tình nồng
Cho bừng lửa ấm, cho hồng con tim...
Mời nghe bài hát LỜI NGUYỆN BÊN MÁNG CỎ:
Ca đoàn THIÊN THANH
TUYẾT TRẮNG LUNG LINH
Con có gì ngoài hai bàn tay trắng
Trắng nửa đời người, trắng những mùa đông
Mời nghe bài hát TUYẾT TRẮNG LUNG LINH: ca sĩ LÊ
ANH
GỌI NẮNG VÀO TIM
Như người tìm ngọc quý
Tôi góp nhặt nắng vàng
Thắp lên một ngọn nến
Giữa đêm đen mịt mùng...
Mời nghe
bài hát GỌI NẮNG VÀO TIM: ca sĩ THANH CHI
ĐỈNH ĐỒI XƯA
Dưới chân cây thập tự
Chiều tím đồi hoang vu
Gió ru chiều tĩnh mịch
Hồn lạc cõi thâm u...
Mời nghe
bài hát ĐỈNH ĐỒI XƯA: ca sĩ VÂN THÀNH
CHIẾC LÁ MÙA THU
Chiếc lá mùa thu khẽ rụng
Chiếc lá u hoài chạm nhẹ trên vai tôi
Tiếng khô khốc như một lời giã biệt!!!
Mời nghe
bài hát CHIẾC LÁ MÙA THU: ca sĩ MINH TÂM
CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFE TRẮNG
Ly cà phê đen trước mặt
Ngụm đắng nhuộm cuộc đời?
Cuộc đời trắng hay đen, thành công hay thất bại?
Hãy hỏi lòng mình chọn trắng hay đen...
Mời nghe:
CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFE TRẮNG-ca sĩ NGỌC HƯƠNG
Karaoke MINH TƯỜNG: CÔ GÁI MÙ
VỚI LY CAFÉ TRẮNG
NGƯỜI MÙ & CÂY GẬY TRẮNG
Viết để cổ động cho « Ngày Cây Gậy Trắng»
của người khiếm thị Việt Nam/15-10
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Trên
mọi nẻo đường đi
Khi
người ta thấy bạn
Sẽ
nhường đường cho tôi !
Mời nghe bài hát NGƯỜI KHIẾM THỊ & CÂY GẬY
TRẮNG
TIẾNG ĐÀN MANG NGỌN LỬA TRÁI TIM
Có một gã mù đến công viên Chiến Thắng
Một bàn tay của gã,
Đã bị bỏ lại nơi chiến trường ác liệt
Gã ngồi đó, gảy đàn ghi-ta trong nắng sớm...
Mời nghe bài hát TIẾNG ĐÀN
MANG NGỌN LỬA TRÁI TIM: ca sĩ MINH QUANG
LỜI MẸ TRONG ĐÊM
Lời mẹ trong đêm
Thì thầm như suối
Trong lành như sương
Dâng gánh ưu phiền
Gởi niềm tín thác...
Mời nghe
bài hát LỜI MẸ TRONG ĐÊM: nhạc Phạm Trung-ca sĩ Thanh Hoài
CHIỀU TÍM BÂNG KHUÂNG
Màu tím chiều nay khắc khoải buồn
Có người trăn trở ngắm hoàng hôn
Nỗi gì trầm mặc bay trong gió
Nghe tiếng chuông xa xa vọng ngân...
mời nghe bài hát: CHIỀU TÍM BÂNG KHUÂNG
LỜI CỦA HOA MẶT TRỜI
Sáng nay vừa thức dậy
Mặt trời cười hớn hở
Như hoa nở mùa xuân
Chút gió nhẹ lâng lâng
Nâng bước em vào đời...
Mời nghe
bài hát LỜI CỦA HOA MẶT TRỜI: ca sĩ LÊ ANH
HÃY CHO NHAU
Ta viết cho nhau những vần thơ chân thật
Viết những bản tình ca cay đắng lẫn ngọt
ngào...
Mời nghe bài hát: HÃY CHO NHAU- nhạcNGUYỄN VĂN
HIỂN
VT hát
HÃY CHO NHAU trên facebook
GIỤC NIỀM VUI LÊN TIẾNG
Nếu tôi là chiếc lá
Xin mãi làm lá non
Cho đời ươm sức sống...
Mời nghe
bài hát GIỤC NIỀM VUI LÊN TIẾNG: ca sĩ MINH QUANG
HƯƠNG VỊ MÙA THU
Em đi trong trời mây
Cả rừng cây xao động
Trời rộng theo cánh gió
Dẫn em về thiên nhiên...
Mời nghe bài hát HƯƠNG VỊ MÙA
THU: ca sĩ VÂN THÀNH
Đành Nợ Anh Thôi
Kể đã lâu rồi em nợ anh
Nợ lời hứa hẹn sẽ yêu anh
Nợ tình chung thủy anh thề ước
Một mảnh trăng non chẳng vẹn tình
Mời nghe bài hát ĐÀNH NỢ ANH THÔI: ca sĩ THỤY
KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét