Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

4


Con chỉ là một hạt bụi trong thế gian rộng lớn,
Chúa là ánh sáng, là tất cả của con;
thế mà,
Chúa đã không hổ thẹn gọi con là anh em của Chúa!

Hỡi dòng sông Giođan
Cho tôi được tắm mãi
Được rửa trong Thánh Thần
Dẫu bụi trần tơi tả

Ơi, Chúa ơi! Con tha thiết xin Ngài:
Đừng bỏ con phóng đãng cuối rừng hoang,
mà túm lấy, mang con về nẻo chính!

“Đứng lên, bừng sáng lên !
Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.”
Đến thật rồi, giữa lòng con hèn mọn
Một luồng sáng huy hoàng từ đức Chúa!

Ước chi điều con đã nghe từ lúc khởi đầu,
Sẽ còn mãi trong con,
để sự sống trong con mãi ngập tràn ánh sáng!;

Ai đã nghe tiếng kêu của Người hy sinh trên thập giá
Ai là người đã thấu hiểu trái tim Cha
Có ai chăng, có ai đã từng là bụi gai nở hoa giữa dặm trường thiên lý?

Hôm nay, thiếu nữ Si-on hò reo hớn hở
Vì Thiên Chúa chúng ta đang ở giữa loài người
Người là ánh sáng của tôi
Người dắt tôi đi, qua miền thung lũng tối

Ôi, lời chúc phúc thuở xa xưa
Ôi, cơn mưa hồng ân chan chứa
Với con, hôm nay trời sáng lạ
Vì người làm chủ vương trượng đã đến gặp con rồi!

GIÓ THỔI TÌNH TRỜI
Ấy là cơn gió buổi chiều thu!
Có lúc gió bùng lên dữ dội! !
Gió thổi tình trời phiêu lãng ru. . .
Cánh hồng đỏ rực thêm hương sắc...!

NHƯ CHIM BẰNG TUNG CÁNH
Con bây giờ như chim bằng tung cánh
Chúa Thánh Thần ngự trị giữa tim con
Ban cho con sức mạnh buổi chiều tà
Và thêm sức khi chùn chân mỏi gối...

NGƯỜI THIẾU NỮ SI-ON
Ôi! Ngọt ngào hương đức trinh nguyên
Ôi! Đẹp thay, dáng Mẹ dịu hiền
Đức Chúa đã tiền định,
Mẹ là thiếu nữ Si-on...

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
Con hạnh phúc khi làm theo lời Chúa
Dù nhỏ nhoi như viên sỏi tầm thường
Tim rộn rã tiếng dương cầm vui hát!

CON ĐƯỢC THẤY!
Đường đi lên núi Chúa,
Có hoa hồng trổ gai quấn vòng quanh Thập tự.
Giê-su, Con Thiên Chúa đó ư...  

NẮNG ẤM VẪN TUÔN TRÀO
Thế giới này rồi sẽ qua đi:
như dòng sông cuồn cuộn tuôn ra biển,
như áng mây trôi lãng đãng giữa trời,
như mùa thu lá rụng,...  

LIỀU LĨNH CHO ĐI
Như bà góa trung trinh dù túng thiếu
Xin từ nay dám liều lĩnh cho đi
Vì tất cả của con là của Chúa
Và vì Chúa là tất cả của con!

VỤT LỚN VỚI NIỀM TIN
Tôi nghe trong gió lời muôn thuở
Lời của hy vọng, lời của Thiên Chúa toàn năng
Lời tình yêu giăng giăng trong sương sớm
Niềm tin tôi vụt lớn, hướng về Người.

SUY NGẪM DỤ NGÔN: "CON CHIÊN BỊ MẤT"
    Thấy con chiên lạc từ xa
Lòng người mục tử thứ tha sẵn rồi
    Vác chiên hớn hở trên vai
Quay về xum họp lệ phai môi cười...

THEO THẦY!
Thầy ơi con vốn mong manh lắm
Vẫn biết cùng đi đã có Thầy
Lắm lúc một mình con rẽ lối
Đường lên Núi Sọ chẳng theo Thầy...

ĐƯỢC SỐNG!
Nấm mồ bỗng mở ra
Bao la về cõi phúc
Những khúc xương khô mục
Chợt hoan hỉ hò reo...  

Mời bạn nghe bài hát TRÌNH DIỆN của nhạc sĩ Trầm Thiên Thu

CHÚA ĐỪNG KHÓC NỮA!
Ai đã giết các ngôn sứ của Trời?
Ai đã ném đá những kẻ được Chúa Trời sai đến?
Chẳng phải con sao...  

MỞ LÒNG RA, CON MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI...
Xin đừng để con độc thoại một mình!
Xin Chúa hãy nói cùng con những lời mang Thần Khí,
để từ nay, thân xác, trí khôn, linh hồn con hớn hở...  

TÂM SỰ MỘT CÂY VẢ
Bóng Người như áng mây trời
Bao năm bền bỉ bên đời chờ tôi
Chờ cho hoa trái sinh sôi
Chờ cho cây vả trong tôi trở mình!

BÉN RỄ SÂU TRONG ĐỨC ÁI
Con thắp niềm tin chốn lao lung
Khiến người cùng khổ quay tìm Chúa
Hạnh phúc ngập tràn đợi nở hoa...  

CON ĐI GIỮA SÓI BẦY
Thầy sai con đi,
sai con đi loan báo Tin Mừng.
Con ngập ngừng,
bởi dặm trường muôn nẻo, Thầy ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét