Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

THẦY ƠI, CON TIN!

“Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.”
(Ga: 6, 45-47)

Lòng con thật đã tin rồi
Chính Thầy đã đến từ nơi Chúa Trời
Từ trong muôn thuở muôn đời
Từ trong vạn nẻo tình Trời bao la!
Thầy được trông thấy Chúa Cha
Thầy là ánh sáng thăng hoa bởi Ngài.
Những gì Thiên Chúa an bài
Những gì Ngài muốn nhân loài hiểu ra
Thì Thầy cũng đã nói ra
Tin Mừng Thầy đã thiết tha loan truyền
Chỉ vì con chẳng ngoan hiền
Chỉ vì con đã làm phiền lòng Cha
Cho nên tình Chúa xót xa
Tình trong Thiên ý ngọc ngà đợi mong
Bảo ban dạy dỗ hết lòng
Qua Thầy là chính con đường trường sinh!
Con nay gặp ánh bình minh
Hồn con ấm nắng ân tình Chúa trao
Vần thơ con muốn cao rao
Ca khen thâm ý ngọt ngào của Cha
Thầy ngự bên hữu Chúa Cha
Xin Thầy thương đoái con là tội nhân!
Mai này hoa nở mùa xuân
Thầy ơi, xin nhớ dọn phần cho con
Cho con một góc thiên đàng
Để con được sống trùng phùng cùng Cha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét