Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

CHO CÕI LÒNG THĂNG HOA

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm”
(Mt, 6, 16-17)

Ai ơi, nhớ lấy điều này:
Ăn chay, đừng để mặt mày ủ ê
Đừng ra dáng vẻ bơ phờ
Đừng vờ thiểu não, đừng vờ sầu bi
Ăn chay như thế ích chi
Liệu anh thu được lợi gì cho anh!

Hôm nay Lời Chúa rành rành
Ăn chay phải có lòng thành, người ơi!
Nét mặt thư thái vui tươi
Cõi lòng thanh tịnh, môi cười hân hoan
Ăn chay chẳng để khoe khoang
Mà là dịp tốt để hồn thăng hoa!

Chúa ơi, con đã hiểu ra
Đời này bể khổ bao là tội khiên
Vì bao nhiêu tính toán riêng
Con người đã phải truân chuyên đời mình
Cũng trong một cõi nhân sinh
Con đâu thoát khỏi nổi chìm bể dâu!

Con không còn nữa âu sầu
Rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm
Ra đi loan báo Tin Mừng
Rằng là: Chúa đã không ngừng thương dân
Niềm vui cho khắp nhân trần
Ai ơi, đừng nữa, tâm hồn sầu bi!

Ăn chay, vẫn phải ăn chay
Dầu thơm cứ xức, mặt mày cứ vui!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét