”Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông
cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.”(Is: 66, 12)
Có người con gái sống chung Trinh
Giữ trọn đời tu, vẹn chữ tình
Nàng đã yêu Người, Con Chúa đấy
Tê-rê-sa nhỏ: Đóa hồng xinh
Nàng thu mình nhỏ, sống khiêm nhường
Tâm sáng hồn trong dưới ánh dương
Từng giọt hi sinh tuy lặng lẽ
Nhưng nàng tiên ấy rất kiên cường
Sáng nay Hương ngát rộn lời kinh
Dưới thế trời xanh nắng lung linh
Trên ấy thiên đàng vui mở cửa
Cho nàng tiên nhỏ rải ân tình
Tựa dòng sông cả chảy muôn ơn
Những đóa tình yêu rải xuống trần
Những cánh hồng xinh bởi ý Chúa
Ngài thương ban phát khắp chư dân
Trong số chư dân cõi thế này
Tôi là hạt bụi của hôm nay
Dâng lên thánh nữ niềm mong nhỏ
Lời nguyện của tôi có hương say
Xin gió bay cao, gởi tới trời!