“SAO ANH KHÔNG GỞI BẠC
CỦA TÔI VÀO NGÂN HÀNG?”(Lc: 19, 11-28)
Thiên Chúa giao cho một yến vàng
Tôi liền khởi sự chuyến làm ăn
Mỗi ngày tất tả tìm hoa lợi
Đợi đến mai sau Chúa hỏi han
Mỗi ngày mỗi một nỗi lo riêng
Thánh giá oằn vai vác muộn phiền
Chúa ở kề bên, chung gánh đấy
Nhẹ thênh, tôi bước giữa truân chuyên
Đến mùa thu lạnh gió heo may
Ngắm lá vàng rơi, tâm khẽ lay
Xao xuyến lòng ai ngồi kết sổ
Yến vàng thuở nọ lãi từng ngày
Hoa lợi đời tôi nhỏ bé thôi
Từng ngày thầm lặng vẫn sinh sôi
Từ câu kinh nguyện, lời an ủi
Từ những hy sinh giữa cuộc đời...
Ông chủ của tôi sẽ trở về!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét