“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ
mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như
chiên con đi vào giữa bầy sói.”(Lc: 10, 2-3)
Tôi đi Loan Báo
Tin Mừng
Trên đường thiên lý, Chúa cùng tôi đi...
Ra đi vui thực thi Lời Chúa
Đường trần ai, héo úa hanh khô
Học theo gương Đức
Ki-tô
Ở hiền-khiêm nhượng, Chúa Cho gặp lành
Sói kia dẫu nhe nanh múa vuốt
Chúa phù trì từng bước chở che
Dù cho vạn nẻo sơn
khê
Gió hiu hiu nhẹ, thỏa thuê cõi lòng...
Lúa đợi gặt trên đồng vắng thợ
E để lâu thóc sẽ rụng rơi
Lòng tôi lo lắng đầy
vơi
Tay không liềm hái, tôi thời cầu xin
Xin chủ ruộng niệm tình xem xét
Tôi tin rằng ông biết lắng nghe
Và rồi sẽ phái thợ
về
Cánh đồng lúa chín đề huề lá rung
Con đi Loan Báo
Tin Mừng
Trên đường thiên lý, Chúa cùng con đi!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét