THƠ & SUY TƯ


ĐỜI MONG MANH... 

Tích lũy mà chi, rồi sẽ giữ được gì
Khi quanh tôi có bao người cùng khốn
Cuộc trốn tìm giữa chợ đời hư ảo
Ai sẽ bảo đảm cho tôi toàn vẹn tấm linh hồn?

DẠI & KHÔN 



Nụ cười này, thời gian này và kiên nhẫn cũng trao ra
Hoa hạnh phúc trải hương thơm muôn lối
Với thế gian, con là kẻ dại khờ
Nhưng với Chúa, con khôn ngoan rồi nhé!

NHƯ CÁNH CHIM GIỮA TRỜI 

Tôi hạnh phúc như mây ngàn nhẹ bẫng
Khi giữ Lời Thiên Chúa ở trong tim
Như cánh chim giữa trời kêu ríu rít
Chẳng lo gì vì đã có Ngài lo...

HÒN ĐÁ & CÁI BÁNH 

Người nhìn thấy hòn đá ngáng chân tôi
Một con rắn quấn quanh tôi dụ dỗ
Và kia nữa, có một con bọ cạp...

TÌM KIẾM ĐỂ YÊU NGƯỜI 



Ôi! Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu
Là lời tình sâu thẳm giữa nhân gian
Vang vọng mãi tiếng lòng tôi tìm kiếm
Tìm kiếm để yêu người như Người đã đắm đuối yêu tôi!!!

ÊPHATA, HÃY MỞ RA! 

Tai con liền mở ra
Đón nghe để thấu cảm
Ảm đạm đồi Canvê
Tiếng Giêsu rên khẽ...

HƠI THỞ CỦA NGÀI 

Bây giờ đời con rợp bóng mát
Tiếng hát con trổi cao trên thung lũng mù sương
Đường ra khơi dẫu chập chùng tăm tối
Lối bước con luôn có Chúa dắt dìu...

QUẢ TIM DÂNG NGƯỜI 

Phút này đây
Tim con là máu thịt
Xin dâng Người để Người làm cho tươi mới, Người ơi!!!

BÀI CA XIN VÂNG 



Mẹ trên cao xanh hỡi
Dẫn lối con mỗi ngày
Sống tròn đầy như Mẹ
Đẹp tiếng lòng Xin Vâng!!!

LỜI NGUYỆN GIỮA BÃO GIÔNG 

Giờ này con sợ lắm
Xin Chúa ẵm con lên
Bến đời không bình yên
Chúa triền miên cứu giúp...

LÀM VUA Ư? 

 Chúa là Đấng rất khiêm nhường
Phép lạ phi thường là để cứu dân
Làm vua ư, Chúa đâu cần
Chúa cần nhân loại được tâm an bình...

LẮNG CHIỀU 

Những thao thức trong ngày
Con kêu ca với Chúa
Để Chúa thương con nhiều
Trời chiều lay cơn gió...


TRANG 1  2  3 4 5 6 7 8




2 nhận xét:

  1. những bài thơ thật hay và giàu cảm xúc chị ạ ! Đêm muộn em ghé thăm chị nè ,đọc những bài chị chia sẻ về đêm rất lặng đọng và sâu sắc !

    Chúc chị một đêm ngon giấc !
    H.Nam

    Trả lờiXóa
  2. Chị rất vui khi nhận được sự đồng cảm của em.
    Đêm thường giúp con người ta lắng nghe tiếng nói của vạn vật và của lòng mình, những gì viết ra là những gì ta nghe được...
    Cảm ơn em đã ghé thăm!

    Trả lờiXóa